Xin cho con được một lần
Nhận được ánh mắt Jesus
Nét nhìn đong đầy thương cảm
Dịu hiền xuyên thấu ruột gan
Thân con bầy nhầy tan nát
Đắp thuốc chữa lành ủi an
Con ngã mặt mày xây xát
Tay Cha xoa thật nhẹ nhàng
Nước tắm sẵn sàng thơm mát
Lúc con nghịch bẩn ngoại đàng
Lòng Cha bể cả mênh mang
Dù con hoang đàng hờn mát
Tim Cha quá đỗi dịu dàng
Tình chung dâng tràn đôi mắt
Xin cho con được một lần
Đắm vào ánh nhìn se sắt
Ngụp lặn trong bể hân hoan
Vỡ òa muôn ngàn tinh tú
Tim con bỗng hóa thiên đàng
Cháy bừng lên ngọn lửa mến
Để nhìn đến anh em bạn
Bằng mắt Cha đã trao ban
Biết chia nỗi buồn quên lãng
Biết sẻ niềm thương ân cần
Biết làm thành ly nước mát
Cho người giải khát nhọc nhằn
Xin cho con được một lần
Đi vào ánh mắt Jesus
Trú ngụ trong trái tim Người
Môi nở nụ cười viên mãn.
Nơi nào là chốn nghỉ ngơi
Dừng chân thế trần mệt mỏi
Nơi nào giải khát cho người
Sa mạc nắng cháy khôn nguôi
Nơi nào trong lành nguồn suối
Cỏ non xanh tận chân trời
Nơi nào êm đềm mát rượi
Vỗ về thân thể tả tơi
Nơi nào lửa mến ngập trời
Sưởi ấm tâm hồn tức tưởi
Nơi nào là nguồn an ủi
Xoa dịu hết nỗi đơn côi
Nơi nào non cao vời vợi
Chở che cho kẻ yếu đuối
Nơi nào tình yêu lên ngôi
Muôn hoa rót mật cho đời
Nơi nào réo rắt nhạc vui
Tiếng chim hoà ca suốt buổi
Nơi nào hiu hiu gió thổi
Nghe lời thì thầm đưa lối
Nơi nào thơm hương lúa mới
Xum xuê hoa lá gọi mời
Nơi nào mặn mà như muối
Lời yêu thắm đượm bờ môi
Nơi nào cành trĩu quả tươi
No lòng đứa trẻ hay cười
Nơi nào ánh sáng rạng ngời
Chan hòa nguồn hy vọng tới
Nơi nào hằng luôn ngóng đợi
Tim Jesus đó người ơi
Lấp lánh khối tình sáng chói
Thánh Tâm Chúa đẹp tuyệt vời
Ân ban sự sống vĩnh cửu
Bằng Mình và Máu Thánh Người