Ngày qua bóng xế lại qua ngày
Diệu thức lòng người, hiểu mấy ai
Giây phút trôi xuôi vào cõi tận
Canh giờ đếm ngược trở ban mai
Yêu thương lẽ thật, phàm nhân cảm
Sự sống căn nguyên Đức Chúa ban
Trong chốn gian trần điều trọng đại
Đức Tin làm gốc cuộc tương lai.
ĐỒNG nội thơ bay gió quyện lời
XANH màu ước vọng nét tinh khôi
THƠM tràn đức ái về muôn lối
NGÁT đượm an bình trải khắp nơi
HOA níu ơn thiêng nguồn thánh sủng
TÌNH theo Hương Khí nhạc trùng khơi
MẾN trao câu chữ cùng thi hữu
SẮC THẮM YÊU THƯƠNG DỆT MỘNG ĐỜI.
Thérèse Tiếng Vọng
Đồng thi mở hội tỏ xuân lời
Xanh khắp vườn thơ rạng ánh khôi
Thơm tiếng hương yêu tâm thẳng lối
Ngát lòng ý nguyện trí muôn nơi
Hoa thiêng nở rộ nguồn ơn sủng
Tình thánh ân cần nhịp sóng khơi
Mến Chúa yêu người nên bạn hữu
Sắc màu hoan chúc thắm duyên đời.
Trời đổ hoa mưa những cánh xinh
Mưa bay tìm Mẹ suối huyền linh
Mưa Lòng, bên Mẹ hồn say mến
Mưa Tuyết, bên Cha dạ sáng trinh
Trời đất hóa thân nhân đức thiện
Tâm can vần vũ cộng nhân sinh
Mari Mẹ đoái mưa Thiên Ý!
Nhân địa đồng hoa lại sạch trinh
Cha ơi biển rộng nước về nguồn
Mắt đuối đôi dòng lệ cứ tuôn
Cõi thức trăm năm hồn chửa tỉnh
Đời say vạn thuở trí còn cuồng
Yêu thương Cha dỗ cơn thao thức
Phó thác con say giấc điệp buông
Chúa quá yêu con Ngài ở lại
Thu sang tình tự lá thôi buồn
Đấu tranh dõi kiếm các linh hồn
Hiện diện đáp Lời Đấng Chí Tôn
Ơn Chúa chảy tràn tâm thức tỉnh
Thánh Linh soi sáng trí tinh thông
Con đường Đức Ái chân không mỏi
Linh đạo Ấu Thơ trẻ được khôn
Hoan hỉ niềm riêng dâng Đức Chúa
Con đường đau khổ Sấm Truyền ngôn.
Thoáng chốc mười năm đã lớn rồi
Đồng thơ thân mạ đẫm mồ hôi
Đêm sương tụ giọt Trời tràn hứng
Ngày nắng lao công đất đắp bồi
Thi nguyện hiệp tâm dâng Đức Chúa
Văn chương quy hướng tiến Ba Ngôi
Bút say Thánh Khí lòng thanh thoát
Cương toả hồng ân giải chữ "tôi"
Đến Cổng Thiên An được kiếm tìm
Lửa Tin soi dẫn thắp con tim
Nơi đây Đức Chúa trao ban phúc
Chốn đó Thánh Linh gởi gắm tình
Sự Thật ở đâu còn dõi chiếu
Lòng Thành ở đó mãi hồi sinh
Hiệp thông Đức Ái vai huynh đệ
Có Chúa là Cha, nghĩa chúng mình.
Em đây cũng sẽ bước theo chàng
Đất tổ ngàn năm bổn phận mang
Vận nước hồn linh đời Thục Phán
Mạng dân cốt nhục thuở Hồng Bàng
Trời Đông biển đảo, sao đau nhói
Đất Bắc dâu ngàn, cứ xốn xang
Lịch sử nhân loài đường phía trước
Đức tin kiên vững, ách thôi choàng.
Ngợi ca Tạo Hoá dựng nên hình
Đất thắm trời xanh vạn thuở xinh
Réo rắc Thi Thiên lời nhã nhạc
Mênh mông Thánh Khí bức tranh tình
Nuôi ta, Đức Chúa cho an mạnh
Cứu thế, Ngôi Con hứa phục sinh
Chí cốt anh em nhà Lạc Việt
Đức Tin dẫn lối Nước Thanh Bình.
Muốn trả nợ đời biết trả đâu
Ân Tình Thiên Chúa biển ơn sâu
Rộng Tay ban phát không đòi lại
Ngài tặng cho tôi những Nhiệm Mầu
Lối cũ đường xưa vẫn bước qua
Lần theo hướng ấy để về nhà
Tin Yêu mạch suối, nguồn Thiên Chúa
Vũ trụ bờ thương, kính Vạn hoa
Dấu ái nghìn trùng lòng thổn thức
Thiện tâm một cõi trí bay xa
Thời gian soi bóng cho thiên cổ
Hồn trẻ miền thơ, ta vẫn ta.
Vạn dặm chân mây thỏa ngắm nhìn
Rộn ràng khuya sớm ước đoan trinh
Nhen sâu tâm khảm Tình Yêu Mến
Thắp kín không gian Lửa Đức Tin
Bóng đổ trần gian trời khải vọng
Ân khai Thiên quốc đất bình sinh
Hôm nay cho đến ngày mai đó
Tự sự niềm riêng Chúa Thánh Linh.
Chuông chiều buông ướt giọt ngàn phương
Tiếng Chúa thơ reo mắt tỏ tường
Gió nhặt sương khoan tình cảm mến
Mưa ngào nắng ngọt lẽ yêu thương
Tin Vui xuôi ngược càng phơi phới
Lửa Mến tung hoành vẫn kỷ cương
Nhịp đập con tim hồn nhỏ bé
Tin yêu tiếng giục hãy lên đường.